"Bốn năm sau ly hôn, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ trong cảnh khốn khó, xin ăn và cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ được địu sau lưng anh ấy."
Tôi từng nghe rằng ông trời không lấy hết của ai thứ gì, và không ai có hạnh phúc trọn vẹn. Dù nhìn bề ngoài, tôi có vẻ hạnh phúc bên chồng và kiếm nhiều tiền, nhưng ít ai biết được những trăn trở trong lòng tôi. Tôi đã từng ly hôn và nhận ra mình cũng có phần lỗi trong cuộc hôn nhân đó. Sau khi kết hôn, tôi sống cùng gia đình chồng và không biết lấy lòng mẹ chồng, nên bị ghét bỏ. Thêm vào đó, sau ba năm không có con, áp lực từ mẹ chồng và cái tôi lớn đã khiến tôi quyết định ly hôn, dù cả hai đã đi khám và bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì.
Ban đầu, chồng cũ bênh vực tôi, nhưng sau thời gian, anh ta mất kiên nhẫn vì vấn đề con cái. Anh thường cáu kỉnh và so sánh tôi với người khác. Cuối cùng, áp lực từ mẹ chồng cũ và cái tôi quá lớn khiến tôi quyết định ly hôn. Sau khi chia tay, tôi biết anh đã lấy vợ, trong khi tôi cũng đã kết hôn với một doanh nhân yêu thương tôi và không đặt nặng vấn đề con cái. Anh luôn nói rằng sẽ để mọi thứ tự nhiên. Dù anh muốn động viên tôi, tôi vẫn cảm thấy buồn. Sáng nay, trên đường đi khám sức khỏe, tôi gặp một người ăn xin, và khi cho anh ta ít tiền, tôi bất ngờ nhận ra đó chính là chồng cũ của mình.
Anh ta quay lưng lại, để lộ một đứa trẻ địu sau lưng. Nhìn anh ta, tôi chạnh lòng vì không ngờ anh lại thiếu thốn như vậy. Tôi ganh tỵ vì anh đã có con. Nhìn đứa bé, tôi cảm thấy tội nghiệp và muốn giúp đỡ họ. Tôi dự định chu cấp cho chồng cũ vì thương hại, nhưng không biết nên nói với chồng hay âm thầm làm và giấu chuyện này.



Source: https://afamily.vn/4-nam-sau-ly-hon-toi-gap-lai-chong-cu-trong-bo-dang-rach-nat-xin-an-va-chanh-long-dau-xot-khi-thay-dua-be-duoc-diu-o-sau-lung-anh-ta-20190922093458989.chn